Con trai xuất chúng thi trượt đại học, mẹ nhất quyết không tin đòi điều tra, lật mặt sau tờ giấy thi thấy 11 chữ mới điếng người
Lâm Huy Nhân (1904 - 1955) là nhà thơ và kiến trúc sư nổi tiếng Trung Quốc, kết hôn với Lương Tư Thành, một kiến trúc sư danh tiếng, vào ngày 21 tháng 3 năm 1928 tại Vancouver, Canada. Họ có một câu chuyện dạy con đáng suy ngẫm, khi con trai họ thi trượt đại học nhưng vẫn có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Sau nhiều năm ở nước ngoài, họ trở về Trung Quốc giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu, đóng góp cho ngành kiến trúc. Vào tháng 8 năm 1932, Lâm Huy Nhân sinh con thứ hai, Lương Tòng Giới, với hy vọng con trai sẽ trở thành một kiến trúc sư tài ba, tiếp nối sự nghiệp gia đình.
Ngay từ nhỏ, con cái của hai vợ chồng được giáo dục tốt và học giỏi. Năm 1949, Lương Tòng Giới thi vào khoa Kiến trúc của Đại học Thanh Hoa, nơi cha ông làm trưởng khoa. Dù có năng lực, ông đã không đỗ với điểm số kém chuẩn 2 điểm. Mẹ ông, Lâm Huy Nhân, rất thất vọng nhưng nghi ngờ vì biết con mình có khả năng. Bà yêu cầu xem lại bài thi và phát hiện con đã cố tình làm sai một số câu, đồng thời tìm thấy dòng chữ "Tôi không hứng thú với kiến trúc, tôi thích lịch sử" trên mặt sau tờ giấy thi, khiến bà ngỡ ngàng.
Bà không biết con trai mình yêu thích lịch sử, và hai vợ chồng giảng viên nhận ra đã áp đặt ý muốn lên con. Họ quyết định không ép buộc con học kiến trúc nữa. Lương Tòng Giới sau đó đỗ vào khoa Lịch sử của Đại học Bắc Kinh với thành tích xuất sắc. Ông trở thành nhân vật nổi tiếng, nhà môi trường và phó chủ tịch Học viện Văn hóa Trung Quốc, cùng nhiều vị trí quan trọng khác. Bài học về sự chấp nhận và tôn trọng lựa chọn của con từ Lâm Huy Nhân đã trở thành tấm gương cho mọi người. Lương Tòng Giới là một nhà lịch sử học và nhà văn hóa nổi tiếng.



Source: https://kenh14.vn/con-trai-xuat-chung-thi-truot-dai-hoc-me-nhat-quyet-khong-tin-doi-dieu-tra-lat-mat-sau-to-giay-thi-thay-11-chu-moi-dieng-nguoi-215240813141328513.chn